Đi
Qua
Đi
Qua
Đi
Qua
Đi
Qua
Bài mới
Quay
Lại
Câu Hỏi 1
A.Nắng
C.Tiếng chim
B.Tiếng gà
D.Tiếng ong
Buổi sáng, cái gì đã đánh thức mọi vật?
Quay
Lại
Câu Hỏi 2
B. Ra khỏi tổ
C. Đi học
A. Đi chơi
D. Đi rửa mặt
Sau khi thức giấc, các con vật làm gì?
Quay
Lại
Câu Hỏi 3
C. Chuẩn bị đến trường
A. Ra chuồng gà
B. Ngắm mặt trời
D. Đi chơi
Bé làm gì sau khi thức dậy?
Quay
Lại
Câu Hỏi 4
A. Đi kiếm mồi
C. Đi học
B. cất tiếng hót
D. Đi kiếm mật
Đàn gà ra khỏi chuồng và làm gì?
Lắng nghe đọc mẫu
MẮT DÕI
TAI NGHE
TAY DÒ
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
ĐỌC MẪU
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
Bài thơ có mấy dòng thơ ?
quạt
nhuộm
chăn trâu
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
ĐỌC NỐI TIẾP TỪNG DÒNG THƠ LẦN 1
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
ĐỌC NỐI TIẾP TỪNG DÒNG THƠ LẦN 2
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
Bài thơ có mấy khổ thơ ?
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
ĐỌC NỐI TIẾP TỪNG KHỔ THƠ LẦN 1
Nhuộm: làm thay đổi màu sắc bằng thuốc có màu
GIẢI NGHĨA TỪ
Trăng rằm: trăng vào đêm 15 âm lịch hàng tháng
GIẢI NGHĨA TỪ
Cuội: nhân vật cổ tích, ngồi gốc cây đa trên cung trăng
GIẢI NGHĨA TỪ
2
Đọc
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
ĐỌC NỐI TIẾP TỪNG KHỔ THƠ LẦN 2
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
3
Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau
trời
ơi
to
gió
mãi
phải
không
công
4
Trả lời câu hỏi
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
a. Bạn nhỏ có những thắc mắc gì?
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
b. Theo bạn nhỏ, vì sao chú phi công bay lên thăm Cuội?
4
Trả lời câu hỏi
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
(1)
(2)
(3)
c. Em muốn biết thêm điều gì về thiên nhiên?
4
Trả lời câu hỏi
Hỏi mẹ
Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?
(Nguyễn Xuân Bồi)
5
Học thuộc lòng bài thơ
Hỏi mẹ
6
Quan sát tranh và nói về một hiện tượng thiên nhiên mà em đã nhìn thấy