1 of 29

TIẾNG VIỆT 2

2 of 29

3 of 29

KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG

4 of 29

C. Vì hạt thóc nuôi sống con người.

A. Vì hạt thóc đẹp.

B. Vì hạt thóc rất nhiều.

Vì sao hạt thóc quý giá?

5 of 29

B. Trải qua nhiều khó khăn.

A. rất sung sướng.

C. Rất thích mưa, nắng.

Tôi ngậm ánh nắng sớm

Tôi uống giọt sương mai

Tôi sống qua bão lũ

Tôi chịu nhiều thiên tai.

Những dòng thơ trên cho thấy hạt thóc:

6 of 29

TIẾNG VIỆT 2Bài 8: �LUỸ TRE

S/34

Thứ … ngày … tháng … năm 2022

7 of 29

Giải câu đố:

Cây gì mang dáng quê hương

Thân chia từng đốt, rợp đường em đi

Mầm non dành tặng thiếu nhi

Gắn trên huy hiệu, em ghi tạc lòng?

(Là cây gì?)

8 of 29

Cây tre

9 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyền dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

(Nguyễn Công Dương)

LUỸ TRE

10 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyền dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

(Nguyễn Công Dương)

LUỸ TRE

11 of 29

Bần thần:

chỉ tâm trạng nhớ thương, lưu luyến, nghĩ ngợi

12 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

13 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyền dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

LUỸ TRE

14 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyền dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

Khổ 1

Khổ 2

Khổ 3

Khổ 4

LUỸ TRE

15 of 29

Luyện đọc

toàn bài

16 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyền dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

(Nguyễn Công Dương)

LUỸ TRE

17 of 29

18 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

1

Những câu thơ nào miêu tả cây tre lúc mặt trời mọc.

Những câu thơ miêu tả cây tre lúc mặt trời mọc là: Ngọn tre cong gọng vó/Kéo mặt trời lên cao.

19 of 29

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

2

Câu thơ nào ở khổ thơ thứ hai cho thấy tre cũng giống như người?

Câu thơ ở khổ thơ thứ hai cho thấy tre cũng giống như người là: Tre bần thần nhớ gió.

20 of 29

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

3

Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh luỹ tre được miêu tả vào những lúc nào?

Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh luỹ tre được miêu tả vào chiều tối và đêm.

21 of 29

4

Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ?

22 of 29

Mỗi sớm mai thức dậy

Lũy tre xanh rì rào

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ

Tre nâng vầng trăng lên

Sao, sao treo đầy cành

Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy

Xôn xao ngoài lũy tre

Đêm chuyền dần về sáng

Mầm măng đợi nắng về.

(Nguyễn Công Dương)

LUỸ TRE

23 of 29

1

Tìm từ ngữ chỉ thời gian trong bài thơ.

24 of 29

2

Tìm thêm những từ ngữ chỉ thời gian mà em biết.

tháng

năm

mai

chiều

tối

khuya

đông

25 of 29

26 of 29

C. Nông thôn/vùng quê

A. Thành phố

B. Nhà cao tầng

Luỹ tre gắn với hình ảnh nào ở đất nước ta?

27 of 29

B. gần gũi

A. xấu xí

Từ ngữ chỉ đặc điểm nào là phù hợp khi nói về cây tre?

28 of 29

Nói thêm những lợi ích của cây tre cho cuộc sống

29 of 29