Đọc đúng và rõ ràng bài thơ Đất nước là gì?
Biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ
Bước đầu thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ qua giọng đọc
Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ.
Nói 2 - 3 câu giới thiệu về đất nước mình
THẢO LUẬN NHÓM
CHIA SẺ TRƯỚC LỚP
Lắng nghe đọc mẫu
MẮT DÕI
TAI NGHE
TAY DÒ
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Đất nước là gì?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là vầng mây trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
(Huỳnh Mai Liên)
Em đọc nối tiếp mỗi bạn hai dòng thơ lần 1
Bút chì
dịu dàng
giản đơn
trang giấy
Hay là con nghĩ/
Đất nước trong nhà/
Là mẹ/là cha/
Lá cờ Tổ quốc?//
Em đọc nối tiếp mỗi bạn hai dòng thơ lần 2
Chia khổ
Theo em bài viết có mấy khổ thơ?
Bài thơ gồm có 6 khổ thơ
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Đất nước là gì?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là vầng mây trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
(Huỳnh Mai Liên)
1
2
3
4
5
6
Đọc nối tiếp khổ lần 1
Đọc nối tiếp khổ lần 2
Mỗi bạn đọc hai khổ thơ.
Tất cả thành viên đều đọc.
Giải nghĩa từ cùng nhau.
Yêu Cầu
1. Đọc đúng.
2. Đọc to, rõ.
3. Đọc ngắt, nghỉ đúng chỗ.
Tiêu chí đánh giá
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Đất nước là gì?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là vầng mây trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
(Huỳnh Mai Liên)
1
2
3
4
5
6
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Đất nước là gì?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là vầng mây trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
(Huỳnh Mai Liên)
1. Đọc đúng.
2. Đọc to, rõ.
3. Đọc ngắt, nghỉ đúng chỗ.
Tiêu chí đánh giá
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Đất nước là gì?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là vầng mây trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
(Huỳnh Mai Liên)