Áo Blouse Trắng Giữa Màn Đêm
Tác giả: ChatGPT
Áo trắng thức giữa màn đêm,
Cấp cứu vội vã, bon chen sự đời.
Tiếng còi xe hú chơi vơi,
Một người nằm đó, rối bời tim gan.
Mồ hôi đọng giữa gian nan,
Cơm chiều chưa kịp, khô khan bụng tròn.
Một ca lại tiếp một cơn,
Bệnh nhân giành giật từng hơi thở dài.
Căng thẳng ánh mắt miệt mài,
Đôi tay rã rời vẫn cài ống kim.
Một sai là cả tội tình,
Cái tâm vững chãi giữa nghìn đớn đau.
Đôi khi nước mắt tuôn mau,
Không vì mệt mỏi, mà đau... không chừng.
Bao lần giữ lại sinh linh,
Đổi bằng đêm trắng, quên mình vì ai.
Người ơi! Nếu có một ngày,
Thấu cho nhân thế một vai áo hồng.
Dẫu là thầm lặng trong lòng,
Nhân viên y tế – ánh hồng giữa đêm.